The post Ông cháu và vườn cây appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Đến thì ra quả ngọt
Hương bay gần bay xa
Ông lo lắng cùng bà
Canh chừng loài hái trộm
Đêm ra vào thấp thỏm
Rọi đèn khắp mọi nơi
Nào là chuột là dơi
Nào là chim là sóc
Cháu tuổi ăn tuổi học
Cơm áo phải đủ đầy
Dù tóc bạc như mây
Ông quản gì mệt nhọc
Thương ông cháu gắng học
Thành trò giỏi, cháu ngoan
Ông lòng vui ngập tràn
Vườn cây thêm trĩu quả.
Đêm 17.2.2023
The post Ông cháu và vườn cây appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Chuyện ong và bướm appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Đàn bướm đang ngủ gật
Nghe xôn xao quanh nhà
Giật mình vội bay ra
Chẳng kịp lau bụi phấn
Mặt mày đến là bẩn
Miệng liên tục chê bai
Kẻ ngốc mới miệt mài
Thức khuya rồi dậy sớm
Ta suốt ngày đùa giỡn
Vẫn chẳng thiếu cái ăn
Sao phải cất đầy ngăn
Lỉnh kỉnh mang cho nặng
Ong bảo mình cố gắng
Dành mật đến mùa đông
Rét chẳng lo đói lòng
Quây quần chơi trong tổ
Nghe xong bướm xấu hổ
Hoá ra tại mình lười
Nên đàn con ra đời
Phải làm sâu ăn lá.
The post Chuyện ong và bướm appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Vào hạ appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Hè ơi, tôi nhớ con đường
Tuổi thơ cắp sách tới trường làng tôi
Trường làng loang lổ tường vôi
Học trò dăm đứa đứng ngồi nghe thơ.
Cô tội nhiều lúc thẫn thờ
Nhìn trăng ban sớm ngắm bờ dâu non
Trong tôi giờ vẫn mãi còn
Hè ơi, tôi nhớ lối mòn chăn trâu.
Đêm xa vọng tiếng còi tàu
Tiếng chim Tu hú nhớ màu mây xa
Nhớ ngày có nắng trong mưa
Mẹ tôi đi chợ mãi chưa thấy về…
Hữu Kim
The post Vào hạ appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Vành nôi và bé appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Khi đẩy, nôi là xe
Khi đẩy, nôi là võng
Biết cái ngủ đang về
Dang bàn tay cô đón.
Cái ngủ này ngủ ngoan!
Ru êm lòng nôi lớn
Một vùng trời mơ mộng
Vấn vít mùi sữa thơm.
Bé tập đi xa hơn
Nôi võng mòn yên ngựa
Bàn tay in chiếc lá
Vẫy gió đi về đâu ?
Trọng Quyết
The post Vành nôi và bé appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Tháng Năm appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Theo tháng năm mải mê
Dòng lưu bút dang dở
Cánh phượng vừa chớm nở
E ấp cánh bằng lăng.
Ai treo nghiêng vầng trăng
Tháng năm mùa rộn rã
Nhịp đồng bằng hối hả
Đàn cò mỏi cánh bay.
Về lương tâm tháng năm
Nén hương trầm ngào ngạt
Dâng lên bàn thờ Bác
Niềm tôn kính vô ngần.
Hà No đậm chất tình
Đong đầy người đất Hậu
Nắng mưa mùa yêu dấu
Ta mong hoài tháng năm.
Hữu Trọng
The post Tháng Năm appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Tháng Năm về appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Dường như là cơn gió
Chở mùa về trên sân
Hoa phượng đỏ bâng khuâng
Lòng lâng lâng nỗi nhớ.
Chợt nhớ về một thuở
Những hoài niệm tuổi thơ
Cùng bạn bè trang lứa
Đầy ắp tiếng cười đùa
Rồi ngày tháng cứ trôi
Tuổi thơ dần xa mãi
Chợt nghe lòng hoang hoải
Khi ngày hạ vừa sang.
Nguyễn Minh Thuận
The post Tháng Năm về appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Tháng ba ổi chín appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Bà cười móm mém
Xẻ ổi cho em
Vỏ xanh ruột đỏ
Nhìn thôi mà thèm.
Bé xin một quả
Để mang đến trường
Vừa chạm cửa lớp
Bạn đòi mở xem
Bé mời các bạn
Quả ổi tháng ba
Trống vào lớp học
Hương còn lan xa.
Đỗ Toàn Diện
The post Tháng ba ổi chín appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Ngũ Chỉ Sơn appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Cha bảo Ngũ Chỉ Sơn
Năm người con của đất
Đứng hiên ngang bất khuất
Trấn giữ dải biên cương.
Em thấy Ngũ Chỉ Sơn
Gió, mây ngàn đoàn tụ
Chim vui ca, hoa nở
Mát suối nguồn yêu thương.
Đặng Đà
The post Ngũ Chỉ Sơn appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Nắng appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Nắng lung linh nhảy múa
hôn lên má em ngoan
đơm lên từng hoa cỏ
từng vũ khúc rộn ràng
Ông mặt trời buổi sáng
đem ánh sáng tặng đời
từng mầm non vươn thẳng
từng hoa trái xanh tươi
Em yêu màu nắng ấm
thơm ngát và trong lành
yêu làn mây trắng xoá
vẽ lên trời bức tranh
Nhưng dịu dàng nắng nhé
cho cha xuống mạ non
cho mưa rơi hạt dẻ
lúa kịp ngày đơm bông.
Mai Huỳnh
The post Nắng appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Bức tranh mưa appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Mẹ gà nhìn dáo dác
Rối rít gọi đàn con
Nhanh chạy vào cánh mẹ
Đủ chục cặp chân son
Đàn vịt mừng tíu tít
Lượn vòng lối cầu ao
Kỳ lông rồi cọ mỏ
Dỡn nước mưa rào rào
Ô kìa bong bóng nước
Mưa quăng đầy trên sân
Cây của mẹ được tắm
Áo bạc xanh lên dần
Bạn mèo con tròn mắt
Núp vào cột trong hiên
Ngó vịt con nghịch nước
Còn nói cười luyên thuyên
Bé nghe lời mẹ dặn
Cũng không vầy nước đâu
Trẻ con mà nghịch nước
Sẽ cảm sốt nhức đầu
Rồi trời mưa cũng tạnh
Ba mẹ đi làm về
Bé kể truyện mưa nhé
Tối cả nhà cùng nghe
Phan Thu Hà – CLB VHNT Hoa Sen
The post Bức tranh mưa appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>