The post Mai em về appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Mai em về trầu lại thắm duyên cau
Tan u ám cho bầu trời thắm lại
Và sống dậy tình yêu thương bỏng cháy
Như bùa mê thiêu đốt trái tim anh
Mai em về tóc bạc hoá tóc xanh
Anh tự nhiên cũng trở thành đôi tám
Lời thơ cũ không còn màu hắc ám
Gieo vần yêu say đắm bện tơ hồng
Mai em về phố cũ bỗng rung lên
Đêm trầm tĩnh rộn ràng hương ngà ngọc
Khoảng trời em thẹn thùng
còn khoảng tôi chết lặng
Mùi ái ân nhen ngát bến mơ tình.
The post Mai em về appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Tình biển appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Biển có đợi em không?
Sóng đẩy thuyền trôi mãi
Tình anh như sóng trải
Khao khát miền khơi xa
Bờ cát em mịn mà
Đợi chờ ngàn năm ấy
Biển vẫn muôn đời vậy
Có khi nào đứng yên?
Có khi nào dịu êm?
Biển mênh mông không nói
Tím hoàng hôn vời vợi
Sao ta đành cách xa
Biển bên em hiền hoà
Khi bình minh bối rối
Thuyền tình neo bến đợi
Mênh mông về bên nhau.
Vương Lan
The post Tình biển appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Tổ ấm gia đình appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Ta bên nhau cần chi đâu giàu có
Luôn nhìn đời bằng lăng kính màu xanh
Đến với nhau bằng tình cảm chân thành
Nên hạnh phúc chẳng cần mơ anh nhỉ
Ta cùng nhau tô sắc màu thi vị
Đời gian nan vẫn thắm đượm tin yêu
Đã thương nhau cao mấy núi cũng trèo
Tay cùng nắm thấy đủ đầy hạnh phúc
Trái tim ta vẫn từng giờ hối thúc
Yêu bình thường mà cháy bỏng trong nhau
Là sẻ chia vui vẻ lẫn buồn đau
Trong ánh mắt tình yêu luôn rạng rỡ
Đi bên đời vượt qua bao giông gió
Xế chiều về cùng đón đợi hoàng hôn
Ngắm trăng, hoa để hoà quyện tâm hồn
Nơi tổ ấm gia đình ta trân quý.
Vương Lan
The post Tổ ấm gia đình appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Say đắm Tràng An appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Hoàng hoa nào ai cạn chén mà xiêu
Cái nắng gió Tràng An sao ngọt ngào đến vậy
Tay chưa dám chạm vào bàn tay ấy
Mà chòng chành nghiêng đắm đuối trong nhau
Này núi này sông quấn quyện như trầu cau
Cho hoa bàn trang nở trắng màu thương nhớ
Ai lỡ đành xa mà người ơi người ở
Em khoả tay chèo tím cả bóng hoàng hôn
Lời thơ anh như giận như hờn
Như muốn gửi về em miền nguyên sơ ấy
Ơi núi
Ơi sông
Xanh như tình mình vậy
Đất níu người say đắm mãi Tràng An.
Vương Lan
The post Say đắm Tràng An appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Anh về appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Nụ cười xưa vẫn vẹn nguyên
Lành như đất mẹ dịu hiền bao dung
Bàn tay dang rộng nửa chừng
Thương con mẹ khóc rưng rưng mấy mùa
Anh về nặng trĩu ba lô
Nhúm xương thằng bạn đến giờ vẫn đâu?
Lại lên đường tận rừng sâu:
Mày ơi về nhé cùng tao về nhà!
Nén trầm rưng rức người xa
Anh về chiếc nạng hoá là thương binh
Vì Tổ quốc đã hi sinh
Máu xương tan xuống nghĩa tình thắm xanh
Anh về đất mẹ hiền lành
Ôm anh trong dạ hoá thành bài ca
Người thương binh vì nước nhà
Tàn nhưng không phế ngợi ca muôn đời.
Lan Vương
The post Anh về appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Mưa chiều quê appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Ngậm cười thương những trận mưa
Vụ này thất bát thôi chờ vụ sau
Xáo xào rau cháo dìu nhau
Lại bì bõm lội cơ cầu bội thu
Mưa chiều trôi cả giấc mơ
Làng quê lam lũ bao giờ can qua
Chân trần tấp tểnh đồng xa
Niềm vui ướt sũng mấy tà áo tơi
Sấm lay gió giật đầy trời
Gieo mùa thắc thỏm lạy mười hướng khôn
Lại nhìn vơi cạn nồi cơm
Mùa xôi nếp mới đầy đơm nỗi niềm.
The post Mưa chiều quê appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Ơn người appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Chữ mực đỏ nặng đầy ân nghĩa
Thầy đã phê thấm thía từng câu
Trả ơn dạy dỗ công đầu
Sao khuê chiếu rọi bể dâu tạc lòng
Cho tất thảy chẳng mong trả lại
Hết tình thầy trò mãi khắc ghim
Những con đường mải miết tìm
Ngày ngày vẫn ngóng cánh chim ghé về
Yêu nhiều lắm bộn bề trong dạ
Thương lặng thầm con trả sao đây
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Trả sao cho hết tháng ngày yêu thương.
The post Ơn người appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Gội đầu cho mẹ appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Bao năm bán mặt dãi dầu
Tóc xuân ngả bạc rụng đau xót lòng
Sớm chiều nắng nỏ mưa giông
Sợi đen mẹ cấy cho đồng con xanh
Con pha thêm nửa quả chanh
Gội yêu thương mẹ để dành cho con
Thuở nào tóc mượt mà son
Gian truân nhuộm trắng hao mòn dáng xưa
Múc thêm gáo nữa muôi dừa
Nhẹ tay vuốt sợi tóc thưa da mồi
Lòng con thương lắm mẹ ơi
Sợi dài sợi ngắn đầy vơi chất chồng
Chiều tà bóng ngả bên đồng
Tóc xơ xác tóc long đong phận đời
Con xin gội tóc cho người
Để xuân của mẹ xanh ngời tuổi con.
The post Gội đầu cho mẹ appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Hoàng hôn hạnh phúc appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Tay tìm tay mùi tóc nồng thơm ngái
Chếnh choáng chiều gần lại một mùa thương
Nắng tương tư nên rót mật miên trường
Sắc thắm đỏ tô hồng thêm đôi má
Kệ cơn gió xoáy theo đời vội vã
Hai đứa mình hạnh phúc dưới hoàng hôn
Ta thề hẹn bến tình chung một ngả
Cùng đắm say khúc luyến ái nghê thường.
The post Hoàng hôn hạnh phúc appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Hạnh phúc là gì appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Hạnh phúc là được ngắm những bông hoa
Thả hồn mình theo tiếng chim ca ríu rít
Cắt vài bông hít hà hương thơm ngọt lịm
Chợt mỉm cười nhìn lũ trẻ tíu ta
Hạnh phúc là nỗi vất vả mẹ cha
Là bữa cơm chiều giờ tan ca cùng nấu
Rồi cả nhà xem ti vi và tán gẫu
Khoảnh khắc suốt đời cũng không thể nào quên
Hạnh phúc là có cha mẹ kề bên
Nâng giấc sớm trưa ngọt lời căn dặn
Dù đi đâu xa muôn ngàn vạn dặm
Cha mẹ mãi là mái ấm đợi chờ con
Hạnh phúc là lời hiếu nghĩa vuông tròn
Là đùm bọc sẻ chia với mảnh đời hoạn nạn
Bởi tình người không thể đem mua bán
Giá trị nhân tâm xuất phát ở tấm lòng
Hạnh phúc là những điều thật sáng trong
Được đúc kết từ tình yêu cuộc sống
Hãy thương quý và biết luôn trân trọng
Hạnh phúc mãi gần chân thiện ở quanh ta.
The post Hạnh phúc là gì appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>