The post Hoài khúc appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Hoa vẫn cũ chiều nay như nở muộn
Tím âm thầm sắc nhớ chẳng phai phôi
Nghe xa ngái bước chân mùa mê mải
Nhặt nụ cười ngày cũ chợt xa xôi.
Ô cửa nhỏ lạc đâu vành trăng khuyết
Mười năm xa thảng thốt giấc chiêm bao
Miền tâm tưởng bóng người cơn hư ảnh
Rụng bên trời vụt tắt một vì sao.
Những mùa thu nghe gió cuốn hanh hao
Chim di trú mấy mùa xa lối phố
Lá thôi biếc buồn chi hoen mắt đỏ
Phía muộn chiều giọt nắng cũng hư vô.
Tịnh Bình
The post Hoài khúc appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Chiếc lá rụng sân chùa appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Ả nhoẻn miệng
Xin thêm tình trên lá
Nợ trần gian
Xin giải kiếp nhân duyên
Tiểu cười khổ
Bao người đang khát vọng
Chọn nhầm chi?
kẻ nương tựa cõi Thiền.
Trái tim ấy!
Đại bi làm ước nguyện
Như hạt sương điểm hóa kiếp sân si
Tiểu quét lá
Ưu phiền tan biến sạch
Niệm Nam mô
Cầu thế thái yên bình
Ả lặng lẽ
Ngược hoàng hôn xoay bước
Tiểu buồn nghe
tiếng lá vỡ trong tim
Tưởng trốn được
luân hồi sao chẳng dễ
Nửa chân tu chợt nhuốm bụi ân tình.
Sân chùa vắng
rủ gió về quét lá
Vi vu reo nào biết kẻ bâng khuâng
Đành nén lại
ngó lên tòa sen trắng
Tiểu chắp tay
Mong xá tội muôn phần.
Xin Đức Phật
Chỉ con về nẻo sáng
Mang lá y, bình bát dưỡng tâm đời
Giúp nhân thế trả hồng trần dâu bể
Vẹn chữ Người
sau trước tỉnh bến mê.
Tiếng gõ mõ hòa hương trầm tỏa ngát
Vẳng đài cao
Thấu Phật Tổ răn lời
Dẫu chưa nói
nhưng Ngài cười thánh thiện
Dạy chúng sinh trọn Đạo sống cho Đời.
Dũng Bụi Trần.
The post Chiếc lá rụng sân chùa appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Bài thơ cho phố chuyển mùa appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Và ta – Một kẻ nhà quê
Chiều nay ra phố
Bùa mê đính đầy
Ánh nhìn người vẽ cơn say
Khăn voan thắt lệch
Đợi ngày xuân sang.
Chiều nay hương gió chuyển làn
Bàn giao mùa
Cứ mênh mang đất trời
Qua phố
Người lỡ đánh rơi
Nụ cười trong vắt
Ta bồi hồi trông.
Chiều qua phố cũ người đông.
Thong dong ta ngắm
Sóng lòng xôn xao
Chiều nay
Phố bỗng ngọt ngào…
Khăn voan xô lệch
Gió dào dạt yêu!
Từ Dạ Linh
The post Bài thơ cho phố chuyển mùa appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Đàn kiến chạy mưa appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Kiến bà đi trước
Kiến ông đi sau
Chắc là khoái chí
Nên còn vuốt râu
Kiến cha kiến mẹ
Đội trứng trên đầu
Luôn mồm thúc giục
Đi mau! Đi mau
Kiến anh,kiến chị
Nãy giờ đi đâu
Thì ra còn bận
Khiêng một con sâu
Kiến em ngơ ngác
Rời tổ lần đầu
Cái gì cũng lạ
Xoe tròn mắt nâu.
Bùi Xuân Dũng
The post Đàn kiến chạy mưa appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Bùa yêu appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Bằng ngụm nước dịu thơm lúc anh mỏi mệt
Sau cánh cửa sẵn nụ cười xinh đẹp
Đón anh mỗi buổi trở về
Chiếc gối êm những đêm sát kề
Vương mùi tóc hoa chanh
Giấc lành cho anh ngủ.
Đôi tay ngoan vừa đủ
Vòng ôm qua đêm say
Giọng nói nhẹ tựa mây
Đánh thức anh mỗi sáng…
Muối vừng canh trong cơm trắng
Giữ lửa ấm mỗi ngày
Bùa yêu đấy
Giắt vào anh
Linh nghiệm đến khi em hết nhiệt thành.
Đàm Hải Yến
The post Bùa yêu appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Người áo trắng appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Cái người ta chẳng biết tên
Mà sao cứ nhớ đến quên mọi người
Ta hay nhìn lén nụ cười
Lén nhìn rồi lại như người tương tư
Tương tư buồn đến thế ư
Giá như nàng hiểu, giá như nàng mừng
Đằng này nàng cứ dửng dưng
Dửng dưng như thể chưa từng biết ta
Ta mang mất sợi trăng già
Giăng qua cái lối nàng qua một lần
Bữa ni nàng lại dừng chân
Mời ta… mốt lại dự phần vu quy
Rồi nàng thả bước mê ly
Mặc ta hóa gã Trương Chi một mình!
Lê Thi Hữu
The post Người áo trắng appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Ngập ngừng appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Nón nghiêng, nghiêng cũng nửa chừng
Khuất sau non nửa vầng trăng má đào
Bầu trời thắp những vì sao
Trái tim thắp nỗi khát khao một thời
Lá xanh vội đỏ môi người
Hình như em cũng sắp thôi ngập ngừng
Biết ngày em đi lấy chồng
Để tôi mang hết ngập ngừng trả em.
Nguyễn Đình Kiên
The post Ngập ngừng appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Ngập ngừng lối rẽ appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Tiếng con tim cũng tiếng lòng
Giá đừng thưởng thức nhớ mong làm gì
Bao đêm trằn trọc, nghĩ suy
Lấy gì đổi được những khi mặn nồng.
Có toan tính cũng bằng không
Mị Châu – Trọng Thủy vết lông chưa nhòa
Lẽ nào cứ ở ngã ba
Gần đường thẳng cũng không xa đường vòng
Một đời hái hạt long đong
Gieo ngoài lối rẽ, gieo trong… lòng mình
Vũ Kim Loan
The post Ngập ngừng lối rẽ appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Mùa đi appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Thu úa vàng
Trên lối cỏ xanh xưa
Lất phất mưa bay
Nhòa vết chân ngày cũ
Tây Nguyên ơi!
Chạnh lòng người lữ thứ
Quên ta rồi
Rừng núi cũng quên ta!
Măng Đen bây giờ
Sao cũng rất lạ xa
Sương lãng đãng một màu buồn của khói
Ta đứng giữa mênh mông
Nghe đại ngàn rưng rức nói
người không đến nữa đâu…
Níu chút nắng hồng của kí ức trầm mơ
ai ngơ ngác gọi mùa ơi… khản giọng
người bỏ đi đâu
để mình ta lạc lõng
chỉ nghe âm vang của núi rừng
vọng lại một nỗi đau!
Mạc Tố Hồng
The post Mùa đi appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Anh và em appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Em là vệt sóng trong ao
Nhỏ nhoi với những khát khao riêng mình
Là viên ngói cũ đầu đình
Rêu phong mưa nắng vô tình bay qua
Dù anh biển rộng, trời xa
Cũng không bước nổi qua tà áo em.
Nguyễn Thị Mai
The post Anh và em appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>