Vẫn nơi chôn rau cắt rốn
Vỡ lòng bài học: Quê hương
Cà dầm tương, canh rau muống
Vợi vời trong nỗi tha phương

Quê hương vẫn chùm khế ngọt
Người về vội vã mang đi
Một năm đôi lần giỗ chạp
Cho con biết gọi cô, dì…

Quê hương giờ đường đi học
Bê tông phồng rộp bàn chân
Xe điện đua nhau tăng tốc
Bướm vàng sợ hãi khuất dần

Ý nghĩa tranh quê hương treo tường là gì? Ý nghĩa phong thủy!

Quê hương giờ con diều biếc
Người già thả lúc thảnh thơi
Trẻ con bận cày quán net
Chợt thương tiếng sáo lưng trời

Quê hương vẫn đêm trăng tỏ
Chơ vơ ngóng bạn sân đình
Người xưa bỏ quê ra phố
Tiện nghi trong những buyn đinh

Quê hương vẫn còn dáng mẹ
Bậc thềm ngóng đợi cháu con
Lời ru vọng đâu khe khẽ
Nuôi người cùng giọt sữa thơm

Quê hương chẳng còn đò nhỏ
Sông xưa giờ đã lấp bồi
Tiếng ếch đêm mưa một thuở
Râm ran thành đặc sản rồi

Quê hương hương đồng cỏ nội
Sặc mùi nhiễm thuốc trừ sâu
Chẳng còn mênh mang sợi khói
Nướng khoai của trẻ chăn trâu

Quê hương chẳng còn dâm bụt
Chẳng hồng tím giậu mồng tơi
Đất quê đang lên cơn sốt
Tường bao che kín tình người

Quê hương vẫn là chỉ một
Đã đành cắt khẩu là thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Cũng như robot mặt người…