Tôi từ ruộng đất đi ra

Lạc đường nơi chợ phồn hoa đông người

Tính toan cả những nụ cười

Đếm đong trong cả câu mời người mua

 

Tôi từ ruộng đất phèn chua

Đi tìm về những ngày xưa quê mình

Bí bầu khác giống chung tình

Thẳng băng như cột chống đình trăm năm

 

Tôi từ ruộng  đất nâu trầm

Đi đâu cũng một tấm lòng nhà quê

Trượt chân trong những cơn mê

Đứng lên vin bóng con đê tôi về

Ra đời phơi nắng dầm mưa

Khát thèm rau muống, canh dưa, kho cà

 

Về quê Quảng Ngãi, chạy bộ ngắm ruộng đồng bị chó phá đám • Yêu Chạy Bộ