Ba mươi lăm tuổi
Chị còn trẻ lắm
Tóc đen, má thắm, môi hồng
Bao năm thờ chồng
Ánh mắt đong đầy sầu đông.
Anh đi mãi, chị một nách hai con thơ.
Thương con
Chị khép lòng mình
Chênh vênh giữa dòng đời hối hả
Ngược xuôi.

Chân dung "Cô lái đò chùa Hương" được dân mạng không ngừng tìm kiếm

Cha và mẹ
Chị làm cả hai.
Lại một năm dài che chắn
Chị tủi hờn phận mẹ góa con côi.
Anh đi rồi thảnh thơi nơi chín suối
Chị cười buồn, tóc biếc, lệ tuôn rơi.

Thời gian đưa Người đến
Quan tâm, sẻ chia và niềm nở.
Chị xao lòng, tóc xõa bờ vai
Mắt môi chăm cười
Áo quần chăm mới.

Tình chưa nở, mới bén hơi duyên
Chốn cơ quan, đầu phường, cuối phố
Xì xào, nhỏ to:
– Dạo này vui…
– Dạo này hay sửa soạn…
– Chẳng thương con hay sao mà còn….

Chị nghe, giật mình thảng thốt

Lẩn tránh
Vội vàng, chị đóng cửa lòng
Vứt chìa khóa tâm hồn
Gửi vào nỗi nhớ anh bất tận.
Đường đời xuôi ngược
Thế cuộc đua chen
Chị một bóng
Chênh vênh.