Mẹ phơi hạt lúa vàng sân
Khô trăm hạt mẩy, héo ngàn hạt non
Giọt mồ hôi mặn lăn tròn
Rơi ngang hạt lúa gãy giòn làm đôi


Ảnh: Pixabay

Tháng Năm nắng chói mắt người
Lúa tươi mẹ đội giữa trời ban trưa
Sân nhà bóng nắng đong đưa
Mẹ đang chang những thiếu thừa sớm hôm

Con bưng một bát dẻo thơm
Chắt chiu trái ngọt mẹ đơm thật đầy
Nuôi con khọm tấm lưng gầy
Đôi quang mẹ gánh bấy chầy bão giông

Mỗi mùa cây lúa trổ bông
Là trong lòng mẹ gió đông phất cờ
Đi qua năm tháng dại khờ
Lúa chiêm mẹ giã vẫn chờ đợi con.