Em trở về khi mùa đã giữa đông
Trời không rét nắng vàng như giữa hạ
Vắng bóng anh phố trở thành xa lạ
Bước chân lặng thầm dường cũng cô đơn

Hình như là phố đã chật chội hơn
Con đường quen và những hàng sấu cũ
Góc thành xưa cây phượng già lá rủ
Vết đạn trên tường còn loang lổ rêu phong

TOP 150+] Hình ảnh gái xinh, Girl đẹp đáng yêu nhất 2021

Em lại về cùng nỗi nhớ mênh mông
Bạn bè xưa sẽ chả ai biết được
Giá bây giờ ai cho em điều ước
Thì chẳng ngại ngần em ước được bên anh

Trời Hà nội mùa này vẫn xanh
Nắng rất vàng gọi muôn màu đua nở
Dọc phố quen những hàng hoa rực rỡ
Thược dược , đồng tiền , violet thân thương

Nhà thờ xưa vẫn vang vọng tiếng chuông
Màu thời gian chưa nhoà trong ký ức
Dù giấc mơ xưa không trở thành hiện thực
Cũng chẳng có lẽ nào ta lại quên nhau

Nỗi nhớ này sẽ còn đến mai sau
Hà nội trong tim chỉ khi nào ngừng đập
Một tình yêu không tính toan được mất
Thầm lặng theo ta suốt cả một đời

H.P

Phan Thu Hà