Râm ran những tiếng ve,
Phượng cháy mãi gọi hè.
Chiều nắng gắt xôn xao,
Ký ức trào trong ta!

Mùa hoa đỏ vang xa,
Rực cháy những khát khao.
Bài thơ còn dang dở,
Những kỷ niệm mộng mơ!

Hoa Phượng đỏ - Loài Hoa Của Tuổi Học Trò đầy Mộng Mơ Và Trong Sáng - Báo  Khuyến Nông

Em đi tìm ngày ấy,
Trong nuối tiếc, ngẩn ngơ!
Gió bay cánh phượng đỏ,
Cho chiều đi vào thơ!

Mấy chục năm đợi chờ,
Thơ ngây có trở lại?
Cánh phượng xưa em ép,
Vẫn giữ hoài ước mơ.

Em đi tìm miền nhớ,
Màu hoa đỏ ngày xưa.
Trên đường về vương nắng,
Nhặt từng cánh thắm rơi.

Anh ở đâu vời vợi?
Và cả lũ bạn xưa?
Đường về trường chiều mưa,
Chỉ mình em ngược lối.

Thôi thúc mãi trong tim,
Lời hẹn lúc thanh xuân,
Bước chân phải đi tìm,
Mùa hoa đỏ ngày xưa!