Nàng khoe tíu tít trên facebook
Chồng với hai con rạng rỡ cười
Nhà cao cửa rộng đời sung túc
Nhan sắc tu sửa tựa hoa khôi.

Nàng khoe tíu tít trên facebook
Du lịch bắc nam lẫn đông đoài
Đâu chỉ suốt ngày lo nội trợ
Ta dù ghen tỵ cũng phải like.

TOP] 100 hình ảnh cặp đôi yêu nhau đẹp nhất "tan chảy" con tim

Bỗng dưng ta nhớ thời thơ dại
Thuở tóc hoe cháy tuổi chăn trâu
Rồng rắn một đoàn trai lẫn gái
Ta là chú rể, nàng làm dâu.

Ước chi có được bức hình cũ
Quần thủng sau mông, áo bung tà
Bóng chiều loang loáng, trời vần vũ
Lưng trâu nàng cưỡi nép lưng ta.

Ta share nỗi nhớ vào tag trống
Kí ức wi – fi cứ phập phù
Từng ngón tay gầy đan lóng ngóng
Gõ vào bàn phím những mộng du.

Một vợ hai con ta cũng thế
Lòng không trai tịnh để suốt đời…
Đã nhấn Enter… đành mặc kệ
Tìm xưa trong mộng để mà vui.

Đa tạ facebook cho ta gặp
Người của ngày xưa vẫn xuân nồng
Comment hạnh phúc từ ánh mắt
“Đào hoa y cựu tiếu đông phong !