Xin bước khẽ
biển đêm nay còn thức
Sóng bạc đầu thương nhớ ánh trăng xưa
Gió thầm thĩ thổ lộ lời chưa nói
Cát hờn ghen
biển rút nước xa bờ

Xin bước khẽ
Biển đêm nay khó ngủ
Mượn thuỷ triều
Biển tự sự cùng trăng
Gió kí thác ngôn từ trong vỏ ốc
Hàng dương xanh ru khẽ khúc ngọt ngào

Hình ảnh những cô gái cô đơn trước biển - Phần 3 - Blog chị Tâm

Ta bước khẽ
Trải cát thành giấy viết
Sợ chạm vào con còng vó cô đơn
Sợ đánh thức
Làm mặt trời dậy sớm
Sợ ai buồn
Đôi mắt hoá xa xăm

Ta ngu ngơ
Đứng trước
Biển khạo khờ…

Lan Hương – Văn học Hoa Sen