Lòng em thế đó hoa thơm nở
một sớm ngày xuân ngây ngất hương
bên hiên nắng gió mầm nẩy lộc
chim hót tự tình bao yêu thương

Vàng anh hồng tía màu lụa áo
này sắc hoa cà ươm làn da
soi gương ô thấy mình tươi lạ
dòng nắng mượt mà sao thiết tha

May be art

Mẹ đứng ngoài hiên hái chút xuân
nắng hôn lên tóc sợi bạc mềm
ngó ra ánh sáng mà thương quá
muốn kéo thời gian dừng chân thềm

Lòng em thế đó lời hẹn ước
nhờ gió đầu xuân gửi tâm tình
mười lăm mưới sáu cô gái nhỏ
nào ước mơ gì cỏ non xanh

Hôm nay áo đẹp hài xinh mới
thử kẻ đường son lên đôi môi
Mẹ nhìn: “con gái tôi xinh quá!”
em thẹn làm đôi má thêm hồng

Bao lần xuân đến rồi lại đi
hoa nở vàng tươm rộ xuân thì
nhưng sao tóc Mẹ màu niên kỷ
trắng cả đôi bờ như sợi tơ

Lòng em giấy trắng mùi thơm mới
vói mấy tầng cao hái mây trời
ra sông gội thắm dòng sương phủ
cho buổi ban mai mãi tuyệt vời

Theo Me em đến chầu lễ sớm
nhạc Thánh cung cao ơi êm đềm
dâng lên từ chuổi tràng nhật nguyện
xin mãi bình yên cho mọi miền

Phạm Quang Trung