Người chẳng còn muốn về quê
Để nghe gió bấc thổi tê tái chiều
Chòng chành một khúc gieo neo
Chơi vơi trôi giữa bọt bèo phù sinh.

Người giờ cơm áo thị thành
Phập phồng câu hát sân đình đã quên !?
Nhà cao ngờm ngợp ánh đèn
Thấy sao được trăng lưỡi liềm lũy tre.

Ngọn Đồi, Mặt Trăng Và Sao Thổ - Khám Phá - Người Việt Phone

Người giờ chẳng muốn về quê
Nước mắt xa xứ chảy về nơi đâu ?
Run run tháng chạp bể dâu
Để lòng tê buốt nỗi đau một thời.

Người giờ thành thị xa xôi
Bàn chân có mỏi nẻo đời thênh thênh
Ngõ làng ta bước chông chênh