Đông đã về rồi! mang khăn áo cho em
Gió len lỏi từ phố xa hoang hoải
Gót chân em trên đường khuya vọng mãi…
Lặng lẽ trở về! Lặng lẽ đón đông sang!

Trên cành cây còn vương chút sắc vàng
Của mùa thu đã đi qua nhung nhớ
Sao anh bảo tình yêu là duyên nợ ?
Để em vẫn chờ đông trả nợ cho em!

Top 50 hình ảnh phong cảnh mùa đông làm hình nền đẹp | Photographer

Giữ giùm em chút kí ức lấm lem
Bắp ngô vùi trong than tro ấm nóng
Vết má lọ lem của một thời xa vắng
Cổ tích nào cho chuyện tình xa xưa?

Trả cho em đường cũ lất phất mưa
Áo mỏng manh co ro hòa nhịp thở
Gió mang đi và mùa đông nhắc nhớ
Ai gửi cho em khăn áo bây giờ ?

Nắng vẫn còn đong đếm những giấc mơ
Bước chân ai trong chiều đông lạnh giá
Giữa dòng người quên nhịp đời hối hả
Em vẫn tìm chút nắng ấm đầu đông.
28/10/2021

An Tuyên