Nước nguồn đẫm hương em từ đâu đó không tên
Trái núi trần ngọn vút lên khúc hát
Không có vì sao trên trời nào không nhìn xoáy hút
Và khung rừng thưa lãng đãng nhạc chờ

Chỉ có sóng và chỉ em hiểu nổi
Nơi mây bay mắc lại ở cung trời
Nơi ấy tận cùng khép hờ ánh lên vầng trăng xoay chao đảo
Hành trình ngàn năm mê mải sóng đường đôi

Diễn Ðàn Thế Kỷ: Hoàng Quân: Nhớ Một Vầng Trăng

Thời gian dừng ở mốc triệu năm
Chạm vào không gian sũng nước
E mảnh mai phát sáng bầu trời anh phía bên kia mặt trăng
Và im
Và im

Chỉ còn âm hưởng ánh trăng em lạc vào chốn cũ
Chỉ còn giọt nhạc chờ tinh khiết ngược thời gian đọng lại
Chỉ còn sóng kéo dài vào ánh trăng hoang hoải
Và em
Và em…