Quê tôi hai mùa lúa chín

Những mùa của tuổi thơ tôi

Một cánh đồng vàng óng

Một con đường thơm phức mùi rơm

Tối về khói rạ nghi ngút

Nụ cười trong giọt mồ hôi của mẹ

Trong cái nắng đổ trên vai bố

Chiều chiều ngóng trông mẹ về

Mấy món quà chẳng thiếu

Nắm muồng muỗng lên lửa

Vàng ươm và thơm phức.

Ngắm nhìn] Hình ảnh làng quê Việt Nam yên bình, mộc mạc

Ngày ấy đã xa rồi còn đâu

Giờ nghe hương lúa trong vị cơm mới

Một trời tuổi thơ tôi ở đó

Buồn vui trên quãng đường đời

Để nay lưu luyến mãi không thôi.