Câu thần chú tuổi thơ tôi
Đâu rồi dưới gốc cây mù u tội nghiệp
Gió tây nam thổi rơi phù phép
Cỏ xanh mùa lũ dế có nằm yên

Nơi mẹ tôi vá lại tuổi hoa niên
Tiếng hát dân ca ngọt bầu,ngọt bí
Có nhãn lồng,buồng chuối hoa chanh
Con chim quyên đêm gọi bầy tha thiết

Tuổi thơ bên kia rào - Báo Khánh Hòa điện tử

Nơi cha tôi cầm vầng trăng khuyết
Cấy lúa đồng gần, gặt lúa đồng xa
Những đường cày trên khóe mắt âu lo
Mùa thất bát hạt trời cho như ngọc…

Vừng ơi!cửa đóng rồi cổ tích ngồi khóc
Trái mù u đã rơi vào ký ức
Câu thần chú cứ đè lên lồng ngực
Chân trời nào còn lại cánh buồm nâu

Con dế mèn chưa trọn cuộc phiêu lưu
Tuổi thơ tôi đi qua câu thần chú
Mái ngói cong,cây đa mùa trăng tỏ
Trống đình làng tức tưởi vọng xa xôi

Nhặt câu hò tiếc nuối những buồn vui./.