Bao giờ thấy lại ngày xưa
Rưng rưng rơi lệ nắng mưa quê nhà
Trên đầu Mẹ đội rổ hoa
Đôi chân in dấu đường xa phố phường.

Bán bưng đổi lấy tình thương
Lo em manh áo , lo đường con đi
Nhìn mâm cơm chẳng có gì ?
Đĩa rau , quả trứng Mẹ thì rằm ba.

Phần mình chỉ có quả cà
Nước canh chan ngập Mẹ và cho xong
Thương Mẹ nước mắt lưng tròng
Sáu chị em ấp trong vòng tay yêu.

Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 người

Mẹ ơi ! Sớm sớm chiều chiều
Thương Năm Mẹ nhủ bao điều dại khôn
Để giờ nước mắt trào tuôn
Ước chi con lại được muôn dại khờ.

Mẹ về dậy bảo trong mơ
Choàng tay ôm Mẹ con chờ đã lâu
Rổ hoa tình vẫn trên đầu
Mẹt hoa Tứ Quý mà dầu ruột gan.

Chắp tay , mong Mẹ bình an
Cầu cho Mẹ dưới suối vàng thảnh thơi
Đội đầu quả phúc Mẹ ơi !
Bồng đi khắp bốn phương trời Mẹ gieo.

11/7/2022

 Kiều Liễu