Vẫn là anh của ngày xưa
Vẫn là em gội nắng mưa dãi dầu
Mình ngồi ôn cuộc bể dâu
Thời gian lặng lẽ trên màu tóc mây

Em côi cút thiếu mợ thầy
Anh cha mẹ cũng hóa mây về trời
Ngậm ngùi nhìn giọt nắng lơi
Bao hoang phế nhuộm trắng đời hai ta

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Canh ba nhớ một tiếng gà
Vẳng còi tàu hú vào ga đêm nào
Bài thơ buổi ấy ai trao
Bâng khuâng nép dưới hoa đào làm duyên

Xoay vần giữa cuộc biến thiên
Vẫn hồn hậu giữa trăm nghìn mến thương
Chia tay đôi ngả đôi đường
Nhớ về một thuở cố hương vui vầy…!

23/2/2023

Lê Mai