Ngay khi vào lớp một
Thầy cô đã dạy em
Ngày em một lớn thêm
Phải học hành chăm chỉ

Nhớ lời cô em nhủ
Phải học thật nhiều vào
Để báo đáp công lao
Của thầy cô cha mẹ

Từ khi em còn bé
Đã có bao bạn bè
Cứ mỗi khi đến hè
Đùa vui cười thoải mái

Hình ảnh đẹp về tuổi thơ ấu | Hình nền sắc màu tuổi thơ | Tình bạn, Hình ảnh,  Cuộc sống

Cười vang những ngày dài
Chơi đánh gấc, bắn bi
Chơi đá bóng, bơi thi
Thật là vui biết mấy

Những ngày chăn trâu ấy
Chọi dế cười ha ha
Trâu ăn lúa người ta
Bị mắng la ầm ĩ

Chơi vui rồi nằm nghỉ
Nằm cả ra bãi cỏ
Từng ngôi nhà ngói đỏ
Theo ta suốt tuổi thơ

Chín năm rồi thương nhớ
Bao kỉ niệm thân thương
Ôi! Yêu quá mái trường
Tiểu học và trung học

Chia tay mà muốn khóc
Thời thơ ấu thân yêu
Vui sao những buổi chiều
Ta cùng nhau tắm mát

Bạn ơi ta cùng hát
Một khúc hát quê hương
Nhớ kỉ niệm ngày thường
Của một thời thơ ấu!