3143 mét
ngọn bút Phan-xi-phăng
viết vào trời cao
lời Tổ quốc!

Gió gió mây mây tầng tầng lớp lớp
chữ Việt trắng lưng trời
định danh đất nước!

Hình ảnh Fansipan Sapa

Hoa Hoàng Liên vàng tươi trong giá buốt
đang yêu ai đó chăng?

Có loài trúc không cao lên, vì núi
lại có trúc mềm mại hơn cho gió đỡ bận lòng.

Phan-xi-phăng
nơi chót vót, mang mang
cây biết chọn cho mình kích-thước-sống!

Mai ta về xuôi, nhé em
qua dốc Ba Tầng qua
đèo Khau Phạ
núi mọc sừng
cây trăm tuổi
ngóng theo

Nhớ
cạn chén, bắt tay
mây vờn gió thổi

Em
Mù Cang Chải
còn say!

 

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc