Có cơn mưa chợt về ngang phố nhỏ
Nghiêng nghiêng mùa trong ký ức mênh mang
Giọt nào rơi nức nở mảnh trăng ngàn
Giọt ngưng đọng như ngừng theo nỗi nhớ

Tháng sáu ơi!
Thương một mùa phượng đỏ
Cháy rực trời
man mác buổi chia ly
Hạ sầu ai mà than thở điều gì
Ngàn cánh mỏng rơi đầy
đêm tao tác

45+ Bài Thơ Chia Tay Tuổi Học Trò Cuối Cấp, Xúc Động & Bồi Hồi

Anh có thương cánh chim buồn ngơ ngác
Bay dọc chiều luyến nhớ để tìm anh
Mà cơn mưa
trút cạn giấc mơ lành
Ngàn dư ảnh lại tan thành
bóng nước

Tóc đã phai
còn chi lời thệ ước
Hạ trở mình vàng võ cả câu thơ
Mùa nối nhau
đêm cũng hoá thẩn thờ
Bóng đổ bóng
vết thời gian tê tái

Tháng sáu
mưa xoá sạch rồi ân ái
Mây cuối trời xô dạt mảnh trăng cong
Còn mình ta
trôi trên những bềnh
bồng
Say
và khóc
thương một mùa hạ cũ

Miền Ký Ức