Anh có biết?
Chim sắt mỏi cánh, con đường in đầy thêm nỗi nhớ
Thưa bước chân
Kín đường về
Anh có biết?
Chim sắt vô tình không chắp cánh yêu thương
Thu vàng cánh nhớ
Gió rụng lời thương
Chín cành
Anh có biết?
Chiếc bình pha lê tình yêu vô đáy, rót mãi vẫn tràn ly
Uống cạn nhớ
Nhớ âm thầm sinh sôi
Không có chiếc nắp đậy vuông tròn
Anh có biết?
Thơ ngày càng xanh lá, chữ giằng xé thương đau
Con chữ đi về phía không anh
Mượt mà
Lắng đọng
Không có bản thảo cuối cùng, hồn con chữ nẩy chồi xanh cô độc
Mình bước về ngõ không nhau
Ngăn bí mật bao la biển rộng
Buồn rưng thúng đựng
Một lập trình không có tên nhau nơi điểm cuối
Mình về đâu?
Ngăn bí mật, cột chặt bởi… duyên.