Mời nhau một chén trà sương
Sen tàn cuống lá gửi hương đáy hồ
Bên mành liễu chít khăn xô
Chùm mây vén gió đón mùa vàng phai
Mời nhau một chén trần ai
Đắng cay trộn giấc Liêu Trai: vô thường
Qua bao phù phiếm ẩm ương
Mới hay muôn nẻo đoạn trường trầm luân
Mời nhau một chén thành tâm
Thiện lương đổi được mấy phần đức tin ?
Gió mưa bao cuộc nổi chìm
Vẫn còn phương ấy – bình yên nẻo về
Mời nhau mộc mạc giọng quê
Cứ đơn sơ với những lề thói xưa
Tự khúc tháng chín, dạ thưa:
Vuông tròn mấy cuộc hóa vừa vặn tôi