Về Huế đi em! Để nghe sông hát
Gió từ mặt sông ngân vọng lời ru
Gót sen xưa gõ nhip giữa thiên thu
Chốn cũ mơ say… chưa vơi niềm khao khát

Về Huế đi em! giữa lòng quê nhà úp mặt
Nhớ con đường xưa áo lụa tới trường
Góc phố quen nối nhịp bước yêu thương
Mùa tiếp mùa bao tâm hồn góp nhặt

Không có mô tả ảnh.

Về Huế nhé em! ta đi tìm ký ức
Dấu môi thơm xóa bỏ một niềm đau
Chiều tiễn đưa ngoái nhìn như rạn nứt
Vòng xe lăn… mùa nhớ một không nhau

Mai về xa nặng lòng theo chân bước
Còn đó một chìu nhau phiên khúc mùa thu
Em cúi nhặt một nỗi buồn xuống thấp
Về lại Huế nghe em để lòng thôi hoang vu.

Hoàng Chẩm