Hơn hai nghìn năm cũng chỉ chớp mắt thôi
những viên gạch không rêu phong in dấu
dòng thời gian ngừng trôi trên tháp Chàm không tuổi
vũ điệu Chăm uyển chuyển mới bắt đầu.

Khúc hoan hợp, đất chín dần trong lửa
cái giàn nung bí ẩn đến bao giờ,
đích thực tình yêu chẳng mảy may tầm gửi
dù chút rêu mờ trên cổ gạch trầm tư.

Những điều cần biết về tục thờ Linga và Yoni của người Chăm - Redsvn.net

Đổ nát, tránh làm sao đổ nát
thánh địa ư, thì cũng thế thôi
cái còn lại là hồn thiêng không mất
biểu tượng sinh sôi nguyên khối dưới bầu trời.

Tài tình thế, ai trông vào cũng hiểu
Linga, Linga ước giản đến tận cùng
sinh thực khí nguồn gốc bao huyền diệu
mấy thiên kỷ rồi sao vẫn trẻ trung!

Anh và em
điệp khúc tân hôn hút vào kỳ lạ
chẳng lẽ là đêm
lộng lẫy
thăng hoa
sau chiêm ngưỡng Linga?

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc