Anh đến thăm tôi buổi chiều xuân
Ngoài sân hoa bưởi nở trắng ngần
Bụi mưa lấm tấm trên mặt lá
Tiễn anh về lòng thấy bâng khuâng

Chợt nhớ,chợt thương rồi chợt buồn
Chợt thấy trống trải chợt cô đơn
Khoé mắt cay cay nhìn ra ngõ
Chẳng hiểu tại sao lại giận hờn

Có thể là hình ảnh về 1 người và thủy vực

Thế rồi nước mắt lặng lẽ tuôn
Thương chân người bước suốt chặng đường
Có bị trơn trượt vì sỏi đá
Thương bờ vai gầy thấm gió sương

Dâng nỗi tương tư ôm gối nằm
Bờ mi trĩu nặng buồn xa xăm
Tôi thấy anh tìm về trong mộng
Dìu bước tôi qua lối thăng trầm…

Nguyễn Thị Dinh