Sau bóng tượng đài
Đâu chỉ mười cô gái ngã xuống nơi đây,
hàng trăm dòng thanh xuân thấm vào đất Đồng Lộc.
Sau bóng tượng đài tôi đã nghe tiếng khóc trong
những giấc mơ có người lính trở về…

Hố bom
Cái hố bom không còn nham nhở nữa
cỏ đã xanh và hoa cũng lấm tấm vàng
phân hồn trinh nữ lung linh mười vầng sáng
mây trắng lưng trời từ đấy bay lên…

Hàng vạn lượt du khách hành hương về Ngã ba Đồng Lộc

Hoa
Tôi không thích những đồ hàng mã
đặt lên mộ người đã hy sinh.
Một cánh hoa tươi mang thông điệp hòa bình
đủ nâng cánh các linh hồn bất tử.

Câu hỏi
Mười cô gái. Và, bao nhiêu cô gái nữa,
không trở về sau cuộc chiến tranh?
Đây nghi ngút khói hương.
Ở đâu còn hoang lạnh?
Câu hỏi nghe nhức nhối tim mình!

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc