Nơi tôi gọi là Tổ quốc
bến sông thành bến chia ly
con đò vành trăng khuyết mọc
neo vào thắc thỏm chiêm bao.

Nơi tôi gọi là Tổ quốc
cỏ xanh khâu vá nỗi đau
lòng ai chiến hào ngang dọc
mộ buồn, đậm nhạt khói hương?

Hình ảnh em bé gây ấn tượng tuần đầu cuộc thi Dưới bóng cờ Tổ quốc - VnExpress

Nơi tôi gọi là Tổ quốc
những người đi qua chiến tranh
khuất vào mưa trong nắng đục
câu ca bỗng hóa sương mù.

Nơi tôi gọi là Tổ quốc
đào mai mở lối Giêng Hai
Yên Tử mây giăng ngàn thước
giang sơn nghìn dặm trông về

Nơi tôi gọi là Tổ quốc
Côn Sơn ngăn ngắt thông xanh
nhấp nhô cù lao thôn ấp
thờ Người mở cõi phương Nam.

Nơi tôi gọi là Tổ quốc
biển Đông dậy sóng bao phen
Hoàng Sa, nỗi đau chia cắt
Trường Sa chưa được vẹn nguyên

Nơi tôi gọi là Tổ quốc,
chân trời thấp thoáng mây đen
bàn tay đặt lên vòm ngực
trái tim đau đáu Việt Nam!

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc