Bác là người con miền Nam
Ra Bắc tập kết được làm Phi công
Bảo vệ trời biển núi sông
Hòa bình độc lập ước mong bao đời.

Bóng ma vẩn đục bầu trời
Phi đội cất cánh kịp thời vút lên
Nhằm thẳng lũ giặc cuồng điên
Đầu thù bác bắn trúng liền – tan thây.

Én bạc làm chủ trời mây
Bầu trời nước Việt : Chúng bay đừng hòng!
Cao xanh thỏa sức vẫy vùng
Bác cùng Phi đội canh chừng bóng ma.

Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trời
Xé mây, cưỡi gió xông pha
Gặp cánh én bác“Con Ma” hãi hùng.
Đuổi theo, truy kích đến cùng
Bảy chiếc lần lượt nổ tung giữa trời.

Chiến công lừng lẫy tuyệt vời
Góp phần gìn giữ bầu trời quê hương
Nụ cười rạng rỡ thân thương
Anh hùng phong tặng, tấm gương sáng ngời.

Nghỉ hưu tạm biệt bầu trời
Bác về quê mẹ làm người nông dân
Vườn cây, ao cá chuyên cần
Nét cười sảng khoái bước chân vững vàng.

Góp công làm đẹp xóm làng
Điện, đường bác Bảy bà con vui mừng
Hồ sen sớm tỏa ngát hương
Thỏa lòng bác Bảy – đời thường – bác ơi!

Hôm nay thu xanh biếc trời
Bác bay bay vút về nơi an nhàn
Lòng người thương tiếc muôn vàn
Sụt sùi đưa tiễn bác sang Cửu tuyền.

Bác đi tâm sáng vẫn nguyên
Như thời trai trẻ bay trên bầu trời
Để lại gương sáng cho đời
Mong bác siêu thoát về nơi Niết bàn.

Kim Thanh – CLB thơ Vĩnh Phúc