Xứ này đông đúc cơ hàn
thấy trong thiên hạ muôn vàn tai ương
dấu chân ăn rỗ mặt đường
nắng rang cơn khát càng thương bóng mình!

Bát cơm ai dễ coi khinh
sao quên lấm láp nuôi vinh quang người
bên nào héo, bên nào tươi
bên nào khóc, bên nào cười, bấy nay?

Làng quê Việt Nam - Những hình ảnh gợi nhớ những kỷ niệm ...

Hết thời nhổ lúa trồng đay
đến thời cỏ dại mọc ngay đồng làng
cánh cò còn mấy mênh mang
bao nhiêu dự án trái ngang gặm dần.

Thấy trong thiên hạ nông dân
bỏ làng lên phố lại lầm làm thuê
đồng tiền về nẻo nhà quê
còn vương khói bụi nồng khê thị thành.

Lề rách áo có đẹp lành
về đâu mộc mạc để dành cho nhau
duyên thầm đi bán hương cau
thấy trong thiên hạ nỗi đau Thúy Kiều!

Ngõ làng thút thít lời rêu
kìa em, sao hắt bóng chiều sang tôi
mảnh trăng lá lúa treo đồi
thấy trong thiên hạ lở bồi chiêm bao…

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc