Hình như lá cũng trong veo
cái xanh non nỏn thắm theo lòng người
tháng tư, đọt nắng vàng tươi
trong veo như thể nụ cười ai bay.

Ngước nhìn lồng lộng và mây
cao cao một cõi chẳng thay đổi màu
đến từ đâu, đi về đâu
cỏn con một chấm vui sầu phiêu diêu.

Cánh diều tuổi thơ | Bài thơ Cánh diều tuổi thơ (Đào Quang)

Nguyện tâm vun xới cây yêu
hoa lành, quả thiện phì nhiêu mùa màng
lòng mình nối tới mênh mang
một cùng ức vạn lọc sàng đục trong.

nig god nho Sống ngay thẳng, chẳng queo cong
an lành phận mỏng chẳng mong chi nhiều
trong veo ta với góc chiều
nhớ xưa gấp một cánh diều thả lên…

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc