Mẹ ru con Tiếng Việt muôn đời
tiếng biển cả vỗ vào bờ cát trắng
tiếng con thuyền ra khơi ngày biển lặng
cánh buồm căng đầy gió tuổi thơ.

Mẹ ru con Tiếng Việt, ầu ơ
con sóng kéo nắng mai về trước ngõ
tiếng võng đưa bên hàng dương rợp gió
nhịp thủy triều đầy khuyết trăng quê.

Top 101 bài hát ru con chọn lọc hay nhất

Mẹ ru con Tiếng Việt, bộn bề
câu khúc khuỷu lên rừng, xuống biển
câu êm dịu như mưa xuân về bến
câu nhói lòng muối xát tâm can!

Mẹ ru con Tiếng Việt, cơ hàn
giọt mưa nắng khuất chìm trong im lặng
gánh cực đổ lên non còn đeo đẳng
bao kiếp người, bấy kiếp khổ mẹ ơi

Mẹ ru con Tiếng Việt, lở bồi
dòng trong đục, chỗ ráo khô, nơi ướt
con cò đêm lộn cổ ao nước mắt
cành mềm hay bẫy tối mung lung?

Mẹ ru con Tiếng Việt, gió rừng
thổi khôn xiết trên đôi vai gầy guộc
mây lau trắng cuối năm chiều ngược dốc
ngấn lũ in ký ức chưa phai…

Mẹ ru con Tiếng Việt, rộng dài
bước chập chững, bước vững vàng sông núi
con mang theo điều hay, lẽ phải
ngôn điệu tình yêu trong Tiếng Việt nồng nàn.

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc