Ngày em đến mang rừng hoa sắc thắm
Sợi mai mềm cũng thơm ngát hương xuân
Lòng bối rối môi ngập ngừng thơ thốt
Ta yêu nàng biển lớn nỗi bâng khuâng

Lời thương mến thật thà ta đã nói
Yêu như trăng hò hẹn với ngàn hoa
Như gió sớm ôm mây trời mải miết
Chưa bao giờ hờ hững cách chia xa

Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 người và trang sức

Tình yêu đẹp trong lòng ta bất tận
Vượt thời gian khoảng cách kiếp nhân sinh
Say đắm mãi chẳng bao giờ biết mỏi
Như sóng kia muôn thuở vỗ thác ghềnh

Em đã đến xin đừng đi em nhé
Ở lại đây đốt lửa sưởi đêm dày
Nhìn gió lướt cõng mây về viễn xứ
Nhìn trăng lên nắng rựng đẹp ngày mai

Cùng ta nhé này em tay chặt nắm
Dựng lầu vàng tình ái giữa đời thơ
Vai kề vai hương tóc lẫn vào mơ
Yêu thắm thiết chẳng bao giờ ngừng nghỉ…

Cùng ta nhé – em ơi – nàng tiên nữ!

Nguyễn Thanh Vy