Có thể người không vui, có thể người không tin một lời yêu đã quá lứa lỡ thì
Không hồi hộp nhớ mong,
không như đứng đống lửa, như ngồi đống than; vào ra thổn thức
Nhưng với anh, cái buồn cái đau vẫn se thắt lồng ngực
Lời nói vô hình mà hơn ngàn vạn mũi kim châm.
Vì em, anh đang tập sống chỉn chu từ trong cái mặc cái ăn
Tập là một bờ vai mạnh mẽ, ân cần cho em tựa vào khi mỏi mệt.

Anh muốn dang vòng tay,
muốn được lau cho em giọt quá khứ nào lẫn khuất hằn vết
để nụ cười thôi gượng gạo trên môi.
Em thật gần
Mà sao cứ mong manh như vầng trăng xa xôi
Để mình chưa một lần chạm vào nhau nguyệt thực
Đến tuổi chơi vơi mới hay thế nào là hạnh phúc
Chẳng cao vời hão huyền, bởi những huênh hoang như vũng nước xói mòn.

Những mối tình trong đời người đàn ông - Báo Người lao động

Anh còn son em cũng còn son
Ước gì ta được làm con một nhà
Ví dầu người lấy chồng xa
Một mai nhớ mẹ thương cha khó về…
Có lẽ nào đất quê mình lắm nắng hạn bão giông nên không đủ sức chở che ?
Cho em kịp nhớ thương một lời yêu chân thật
Nào ai biết tương lai ra sao mà lựa chọn để trả lời rủi – may, được – mất
Nhưng em hãy tin những lời thôn quê chất phác tự đáy lòng.

Tháng năm ngọt ngào vùn vụt thành quá vãng sau lưng
Mình đâu cần nữa những lời chót lưỡi đầu môi thề non hẹn biển
Cuộc sống không chỉ cần hoa hồng đâu mà còn bao thứ phải lo toan đong đếm
Chỉ mong râu tôm nấu với ruột bầu…

Anh mơ một ngày cha mẹ đôi bên sang thưa chuyện cau trầu
Để anh được vắt kiệt lòng mình mà yêu thương, mà nâng niu khi có em kề bên mỗi sớm mai thức dậy
Phù phiếm đã qua, tàn tro ủ ấm hơn ngàn vạn lần than lửa cháy
Cũng như thề hẹn người ta đã phủi tay thật nhanh khi gặp bão dữ sóng cuồng
1 phần ngượng ngùng, 2 phần phân vân, 3 phần yêu, 4 phần thương
Chỉ thế thôi cũng đủ để mình dắt tay nhau đi hết tháng năm dài rộng
Và anh tin vầng trăng lại trinh nguyên sau những ngày khuyết hao ảo mộng
Mình được cùng nhau ngồi trước bậu cửa ngắm trẻ vui đùa